MÔI HƯỜNG GÁI XUÂN
.jpg)
Đồng Đức Kế
Ngỡ ngàng một nét duyên quê
Hút hồn anh bỏ bùa mê anh rồi
Đẹp xinh thon thả dáng người
Ánh trong khóe mắt nụ cười sáng lên
Môi ngoan chín mọng rất hiền
Hồn hoang lạc mãi vào miền hoang sơ
Mơn man con sóng vỗ bờ
Dạt dào thi tứ ý thơ nồng nàn
Ngàn năm một giấc vàng
Ước gì ta được cùng nàng xuân nay...
Nhìn tà áo trắng em bay
Hồn hoa mơ bướm mê say giữa chiều
Thuyền tình đã cập bến yêu
Bao nhiêu là mến rất nhiều là thương
Ủ trong làn tóc mùi hương
Da thơm má phấn môi hường gái xuân!
Đ.Đ.K
Tác giả: Đồng Đức Kế
Thành Phố Hà Nội