Tìm vầng trăng non (Nguyễn Hoàng Kim Oanh) (31/03/2019)
TÌM VẦNG TRĂNG NON

|
| Nguyễn Hoàng Kim Oanh |
Em về với bến sông trăng
Nghe hồn con nước đãi đằng người xưa
Tình ơi! Sàng nắng lọc mưa
Để em chiu chắt nhặt thưa tiếng vàng.
Đò ngang ai đón ai sang?
Xuân đi xuân đến xuân tàn lại xuân…
Vàng non hé nụ trong ngần
Rưng rưng tình khúc thượng tuần trăng treo
Sững sờ gió hát trong reo
Thuyền duyên trót lỡ đậu neo bến lòng.
Em về uống nước, nghe sông
Lắng câu gạn đục khơi trong hỡi Mình!
Tìm đâu dải yếm lụa tình
Sông loang loáng vỡ bóng hình Trăng Em!
N.H.K.O
___________
Tác giả: Nguyễn Hoàng Kim Oanh
ĐT: 0996.641.643
Email: kimoanhtuyet@gmail.com
ĐC: Thành phố Hồ Chí Minh
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: