Cầu ao lỡ nhịp duyên ai nổi chìm (Mạc Tường Vi) (27/03/2019)
CẦU AO LỠ NHỊP DUYÊN AI NỔI CHÌM

|
| Mạc Tường Vi |
Gió ru man mác bèo ao
Đông về rũ nhớ hanh hao đỉnh chiều
Nắng tà vàng rụng cô liêu
Đợi ai tím nở hắt hiu vườn cà
Hoàng hôn rơi vạt trăng ngà
Nắng đi lững thững mây là lượt bay
Chiều nao tay lạc bàn tay
Câu thơ phiêu bạt tháng ngày... xanh xao!
Ai về lại chốn bèo ao
À ơi bạc phếch má đào... nợ vay
Thời gian phù phiếm chảy dài
Cầu ao lỡ nhịp duyên ai nổi chìm!
M.T.V
____________
Nhà thơ: Mạc Tường Vi
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0983.132.392
ĐC: P. Hưng Hòa B, Q. Tân Bình, TP. HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: