Chùm thơ Lục bát 4 câu (Phạm Thúy Vinh) (26/03/2019)
CHÙM THƠ LỤC BÁT 4 CÂU

|
| Phạm Thúy Vinh |
TIẾC
Đầu xuân mầm biếc đơm chồi
Đương xuân rạng rỡ cho đời ngất ngây
Xuân qua hoa úa lá bay
Tàn Xuân xao xuyến, tiếc ngày còn xanh.
TRĂNG KHUYẾT
Nửa vành trăng vẽ thành thơ
Đậm in mỗi nét, loang mờ từng trang
Trong ngần diệu vợi ánh vàng
Ngời chan ngà ngọc mênh mang cõi đời...
HƯƠNG QUÊ
Tay người hái quả nâng cành
Từng chùm chín mọng ngọt lành hồn quê
Chân ai bước chẳng muốn về
Trái thơm mời gọi, say mê lòng người...
P.T.V
____________
Tác giả: Phạm thúy Vinh
ĐT : 0886.429.709
Email: thuyvinh.1958@gmail. Com
ĐC : Phường Lam Sơn, quân Lê Chân, HP
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: