HOÀI NIỆM … QUÊ

|
| Đào Kưu |
Về quê gom chút hoang sơ
Còn vương rớt lại bãi bờ nơi nao
Đây Mu Rùa, kia Cồn Cao
Bước chân mình nghiêng ngửa bao... tận tường!
Bến Gót ơi, lắm yêu thương
Phù Long, Kẹ Bạc... Chặng đường mưu sinh
Cồn Con, Cái Cụ... Ta Mình
Te đèn, xiếc đụn... Nặng tình người quê
Loanh quanh Ta lại tìm về
Vạt sú già, giữ chân đê cho làng
Trưa hè nắng lửa, chói chang
Bãi Đôn, Cái Vỡ... Giăng hàng dênh tôm
Tình người đầy ắp xóm thôn
Đông, Đê, Biển, Thượng sẻ buồn, chia vui
Quá đêm vọng tiếng Ơi Người...
Tôm vàng cá bạc nơi nơi no đầy
Sinh ra trên mảnh đất này
Đảo Cát ơi, đã đổi thay cùng đời
Cầu về Lạch Huyện thông rồi
Cảng Quê tàu bạn ngược xuôi đổ về
Đôi dòng gửi tới Đảo Quê
Lòng con thành kính, giữ nề Cha Ông.
Đ.K
___________
Tác giả: Đào Kưu
ĐT: 0388.683.380
Email: anhthuyhp@gmail.com
ĐC: Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng