Chủ nhật, 14/06/2026,


Hồn quê (Nguyễn Quỳnh) (24/03/2019) 

 HỒN QUÊ

 

 

Nguyễn Quỳnh


Chân trần xéo nát nắng trưa
Vàng rơm ráo thóc cơn mưa chợt về 
Cha còn ở bãi triền đê
Tay cầy tay cuốc bộn bề vụ ngô

 

Nội đưa thóc đổ vào bồ 
Rơm vàng lên đống rạ khô trời sầm 
Nứt nanh mạ nảy lên mầm 
Mẹ ra ruộng cấy áo thâm bạc mầu

 

Cánh cò lạc lối đồng sau 
Mục đồng thong thả lưng trâu cuối chiều 
Tép sông mắm lẹp cơm niêu 
Hỏi ai còn nhớ sáo diều tuổi thơ

 

Về làng mà ngỡ như mơ 
Bạn bè réo gọi đang chờ cuối thôn 
Hồn quê tôi đã lớn khôn 
Bước cao bước thấp dạ bồn chồn say.

 

N.Q

 

Tác giả: Nguyễn Quỳnh 

Thành Phố Bắc Ninh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 24/03/2019 9:09:24)

Nguyễn Quỳnh, bạn có duyên với thơ lục bát, nhất là thơ tình... Chúc bạn thơ thành công trong sáng tạo VHNT nhé!

Các bài khác: