Mạ xuân (Phúc Hữu) (22/03/2019)
MẠ XUÂN

|
| Phúc Hữu |
Mưa phùn rắc bụi đầu thôn
Tết sầm sập đến, xuân hơn hớn cười
Mạ gieo, hạt thóc chưa ngồi
Đồng xăm xắp nước em vời vợi trông
Một năm mấy vụ cấy trồng
Gieo hy vọng gặt ước mong vơi đầy
Chân chim dẫm nát đuôi mày
Thương em lam lũ, cạn ngày chửa vơi.
P.H
___________
Tác giả: Phúc Hữu
ĐT: 0965.338.176
TT An Dương, An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: