CHẬP CHỜN TRONG NỖI THÁNG BA
.jpg)
Liên Phương
Chập chờn trong nỗi tháng ba
Mưa đâu về tới mái nhà bơ vơ
Râm ran nắng hạ dật dờ
Thèm cơn gió thoảng ngây thơ cánh đồng
Cắm sào đò đợi sang sông
Thả vài bông tím cạn lòng rong rêu
Che nghiêng áo lụa ban chiều
Bên trời thương nhớ ngày yêu dậy thì
Tôi làm lữ khách tình si
Đợi em trước cổng nói gì cho em ?
Tháng ba trong nỗi buộc rèm
Mắc đi cọng lá vàng lem luốc chờ
Em ơi! Nhặt lấy dùm thơ
Bỏ quên mấy vạt mây lờ lửng bay
Cỏ non mưa đợi cuối ngày
Lạc lời tôi bổng nhớ ai qua đường...
L.P
____________
Tác giả Liên Phương
(Tiền Giang)