HƯƠNG ĐỒNG LÀNG QUÊ

Đồng Kế
Ngát thơm nồng một đóa sen
Bồng lai hay dáng vóc em ngọc ngà
Hương đồng gió nội quê ta
Yêu kiều diễm lệ rất là đoan trang
Hỡi người thục nữ hiền ngoan
Ước gì ta được cùng nàng đắm say
Trong mùa lễ hội xuân nay
Với nhau cho thỏa những ngày tháng ba
Cái duyên tươi thắm mặn mà
Câu thơ anh viết la đà gió sương
Môi em đỏ má em hường
Đã là thương rất là thương... rất nhiều
Thuyền tình đã cập bến yêu
Hoàng hôn nhuộm tím dòng chiều bến sông
Có về cùng với anh không
Cỏ hoa ngào ngạt hương đồng làng quê!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội