Nỗi niềm hội làng (Nguyễn Vũ Duy Thức) (12/03/2019)
NỖI NIỀM HỘI LÀNG

Nguyễn Vũ Duy Thức
Câu chèo buộc ở sân đình
Ngấm vào tim óc trữ tình diết da
Mắt Thị Màu, chẳng thấy già
Bao đời rồi vẫn í a hội làng.
Quê nhà đổi mới sang trang
Sân đình vẫn nét hội làng tích xưa
Vẫn lầm mê tiểu sân chùa
Vẫn là gái dở thèm chua sớm chiều.
Lẳng lơ, mà thật lòng yêu
Tim ta loạn nhịp những điều hư vô
Nhìn em ta hoá dại khờ
Nhớ về một thuở ngu ngơ đầu đời...
Hội làng, qua đã lâu rồi
Trong ta lắng đọng đầy vơi nỗi niềm.
N.V.D.T
_________________
Tác giả: Nguyễn Vũ Duy Thức
ĐC: Thôn Quán Bơ, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0912.759.751;
Email: nguyenvuduythuc@gmail.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: