DU XUÂN XỨ LẠNG
(1)(1)[1].gif)
Tác giả Phạm Tự
Du xuân… xứ Lạng một lần
Tình xuân vương vấn tiếc thầm, nhớ ai?
Vọng phu mưa nắng ngóng hoài
Thuỷ chung son sắt đợi ai tháng ngày…
Kỳ Lừa phố - chợ đẹp thay!
Bán mua tấp nập vui ngày rộn đêm
Đông Kinh phố cổ sơ nguyên
Thời gian phai sắc vẫn bền nét xưa...
Ải Chi Lăng tiếng gươm khua
Sáng danh lịch sử… bây giờ còn vang!
Thắm duyên tình nghĩa thiếp chàng
Ngày xuân thả bước rộn ràng bước thơ
Tam Thanh tiên cảnh mộng mơ
Lạc vào hang động ngẩn ngơ bóng hình
Kì Cùng nước chảy trong xanh
Đôi bờ nối nhịp cho anh với nàng.
Đường xuân vui bước rộn ràng
Ngược lên cửa khẩu xốn xang lòng người
Lạ quen rộn rã nói cười
Tàu xe tấp nập ngược xuôi sớm chiều
Tình - đời nghĩa cả tin yêu
Đường lên hạnh phúc đẹp nhiều ước mơ
Tương lai rộng mở cơ đồ
Mặt trời chân lý - màu cờ đỏ tươi!
Con tim xao xuyến bồi hồi
Còi vang… tàu sắp chuyển rời sân ga
Hương hồi thoang thoảng đường xa
Thức lòng hình bóng “người hoa”... rối bời...?
Một lần nhớ mãi... xuân ơi!
Tình em xứ Lạng
Suốt đời mộng mơ!
P.T
___________________
Tác giả Pham Văn Tự
Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919760699