LÊN ĐỈNH NÚI CHÚA
.jpg)
Khuất Quang Thảo
Dìu nhau lên đỉnh Ba Vì
Nghe rừng gọi gió thông rì rào reo
Núi cao dốc đá cheo leo
Gian nan càng vững chân trèo em ơi
Bên này vực thẳm chơi vơi
Bên kia vách đứng lửng trời mây bay
Gửi hồn vào đất vào cây
Ta thành gió núi một ngày phiêu linh
Một ngày cởi hết nhục vinh
Hoá thân gỗ đá phù sinh một ngày
Ngước trông tia nắng hao gầy
Xế chiều mây đã trắng đầy tóc ai
Dìu nhau vào cõi thiên thai
Vai làm đá núi để vai tựa mình
Cần chi lá sớ tâu trình
Đà Giang vẫn chảy như hình núi sông
Dìu nhau lên đỉnh phiêu bồng
Bỏ quên dưới núi hàng thông đứng chờ
K.Q.T
Đại tá: Khuất Quang Thảo
TBT báo Quốc Phòng Thủ Đô
khuatquangthao69@gmail.com