SAY...

Đặng Vương Hưng
Đàn ông say chức say quyền
Đàn bà say cả tình tiền bán mua...
Ta say cái chẳng thắng thua
Cho không ai lấy chỉ đùa chơi thôi
Người ta ai cũng có đôi
Mấy ai thích sống lẻ loi một mình
Cùng say cái tỉnh tình tinh
Bởi vì em đẹp em xinh nhất đời
Ta thường say đất say trời
Đôi khi say cả những lời vu vơ
Say người đẹp đến ngẩn ngơ
Giời thương bảo phải làm thơ mỗi ngày
Đắm say tới hết kiếp này
Liệu em có dám tỏ bày cùng ta?
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com
|
Chào Hưng! Anh Đào vẫn đọc thơ của Hưng ! thơ càng ngày càng thăng hoa |