KÝ ỨC TUỔI THƠ

Hoa Mai
Chiều tàn nắng đổ trên sông
Ngắm con đò nhỏ giữa dòng nước trôi
Hồng nhan xa xứ ai ơi..!
Xuân về héo hắt không vơi nỗi buồn
Những đêm trời đổ mưa tuôn
Con nằm thương nhớ cội nguồn sinh ra
Tuổi thơ nay đã đi qua
Không nguôi nỗi nhớ mặn mà tình thân
Nhớ ngày mưa gió tràn sân
Cha đi thả lưới, ướt thân mình gầy
Lo đàn con nhỏ thơ ngây
Miếng cơm manh áo đủ đầy ngày mưa
Mẹ luôn tần tảo sớm trưa
Kiếm từng bát gạo mang về nuôi con
Thân Mẹ ốm yếu, héo hon
Thương đàn con nhỏ chưa tròn cái ăn
Ôi ..! Bao kỷ niệm rất thân
Hiện về ký ức, muôn phần nhớ thương
Giờ đây xa cách quê hương
Con ôm kỷ niệm vấn vương cội nguồn
H.M
Tác giả: Hoa Mai
Thành Phố Hồ Chí Minh