Chủ nhật, 14/06/2026,


Giao mùa (Lê Gái) (01/03/2019) 

 GIAO MÙA

 

 

Lê Gái 

 

Vội chi rụng cánh hoa đào 
Hè đâu đã đến lẽ nào hết xuân

Ong bay lơ lửng tần ngần 
Bướm xoè cánh vỗ mấy lần lại qua 

 

Liễu buồn bóng rủ thướt tha
Tiếng chim mới đó lại xa vợi vời

Hội còn đang đang mở người ơi
Giêng hai Làng vẫn ăn chơi ngại gì 

 

Xin đừng vội đuổi xuân đi
Xin đừng kẻ dưới hàng mi nét sầu

Coi như xuân mới bắt đầu 
Coi như hoa mới đượm mầu thơm hương

 

 

L.G

 

Tác giả: Lê Gái

Thành Phố Thanh Hóa

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Tháp - vuthap193@gmai.com - 03822828 - Quảng Ninh  (Ngày 02/03/2019 8:03:09)

Xuân thiên nhiên đi rồi lại đên--đến rồi lại đi
Nhưng xuân trong lòng người thì không mùa và cũng không có tuổi
Khi nó cùng song hành với xuân của trời đất thì sẽ quyện thành mọt bức tranh vô cùng tươi trẻ:
''Ong bay lơ lửng tần ngần
Bướm xoè cánh vỗ mấy lần lại qua..''
Mỗi năm hoa đào xoè cánh, lộc non biêng biếc đầu cành.nó nhuộm vào hồn thơ một sức sống mới.nó lại đưa ta về rộn rã thuở xuân xưa
''-Coi như xuân mới bát đầu


Coi như hoa mới đượm màu thơm hương.'
Vâng! xuân mãi trong lòng nhà thơ Lê Gái là thế --(thật trẻ trung--thật đẹp).

Các bài khác: