MƯA XUÂN!
.jpg)
Nguyễn Xuân Môn
Trời rây mưa bụi làm chi
Để hoa cúc dại lỡ thì đang xuân
Dành phần rét đợi Nàng Bân?
Tháng ba đan áo níu chân ấm về
Mưa làm cái rét lê thê
Giăng tơ thương nhớ bộn bề tháng giêng
Hạt vui tí tửng bung biêng
Hạt buồn run rẩy ngã miền sầu ai
Sao em lòng đóng tâm cài
Bỏ tình anh đứng ngóng ngoài dầm mưa
Biết vay ai chút duyên thừa
Che hờ chống chếnh đạy vừa chơi vơi
Mộng em anh với… hụt hơi
Kiếm đâu bong bóng nước... trời mưa xuân
Phận nghèo mơ áo Nàng Bân
Cố liều ướm chẳng vừa phần trái ngang
Duyên mình chưa hợp đã tan
Ướt mưa phùn đủ lỡ làng tình nhau
Chẳng thà òa vỡ mưa ngâu
Còn đêm tháng bảy qua cầu được yêu!
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
Thành Phố Hải Phòng