QUA VĨNH BẢO - NHỚ MẸ

Nguyễn Đức Vân
Nhìn quán tạm, nhớ chợ xưa
Phú Yên con đợi người chưa thấy về
Nửa đời lưu lạc chốn quê
Nơi đây mẹ bán gói rê, thuốc lào...
Tay vê, châm đóm mời chào
Khách hàng qua lại ghé vào ngồi chơi
Khói bay xanh một khoảng trời
Câu Kiều mẹ lẩy cho đời thêm say
Bao năm nghe tiếng điếu cày
Gióng tre lưu dấu trong tay mẹ già
Nhìn điếu bát, lại nhớ cha
Người đi để lại ấm trà...dở dang
Mùa xuân về với hội làng
Cờ dong trống mở, hoa xoan tím rồi
Giàn trầu còn đó mẹ ơi
Hàng cau vờn gió, bình vôi vẫn đầy
Túi kinh mẹ để lại đây
Còn sợi thuốc trong tập dầy mà thương
Chợ xây siêu thị mở đường
Bao người lưu luyến vấn vương đất này
Con qua Vĩnh Bảo chiều nay
Lặng nhìn khói thuốc...Hạc bay về trời
Tháng giêng gieo hạt mưa rơi
Thoảng nghe trong gió như lời mẹ ru !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
CLB Lục bát Tỉnh Hải Dương