NGHE HÁT LỜI RU

Hà Văn Tất
Lời ru bay bổng trong mơ
Đưa ta về với tuổi thơ quê nhà
Lời ru là tiếng mẹ ta
Gom từng giọt nắng chiều tà rét đông
Là hình dáng mẹ lưng còng
Giọt mồ hôi đổ vào trong nắng hè
Lời ru từ những rạng tre
Tiếng chim cuốc gọi trưa về dụ con
Lời ru đặm nghĩa nước non
Bao nhiêu chờ đợi héo mòn tuổi xuân
Lời ru trĩu nặng bước chân
Đợi con năm tháng bao lần mỏi trông
Mái chèo êm ả bến sông
Áo xưa me mặc nâu sồng bạc lưng
Mỗi mùa chân mẹ lên bưng
Thác xô lũ réo vắt rừng bu vai
Tiết trời đã giữa tháng hai
Lúa non bén dễ ở ngoài ruộng quê
Lời ru bay bổng triền đê
Mẹ ta giờ đã bay về cõi tiên
H.V.T
Tác giả: Hà Văn Tất
CLB DS thơ Lục bát tỉnh BRVT