MÙA LÁ RỤNG.

Hải Len
Buồn gom nỗi nhớ vào thơ
Dệt tình trong mộng đợi chờ thế nhân
Hây hây gió ghé gợi tình
Lá vàng rơi chạnh lòng mình xót xa
Nhìn đào trổ nụ đơm hoa
Dòng sông chở nặng phù sa đắp bồi
Thuyền tình chở nắng về suôi
Để vầng trăng khuyết đầy vơi nỗi niềm
Câu thơ chắt tự con tim
Đợi mùa xuân đến đi tìm tương lai
Thương sông bồi lở miệt mài
Hòa lòng biển cả mặn mòi tháng năm
Buồn cao ngút tận ngàn xanh
Sầu chôn đáy biển mà thành ngẩn ngơ
Dâng trào nỗi nhớ trong mơ
Đêm khuya văng vẳng lời thơ tự tình.
H.L
Tác giả: Hải Len
Thành Phố Hải Dương