THÁNG GIÊNG

Nguyễn Đức Vân
Đến hẹn về với Hội Lim
Ngác ngơ, ngơ ngác đi tìm Chị Hai
Đường xa lạc lối thêm dài
Ngồi bên Quán Dốc sớm mai anh về
Sao người cứ thả bùa mê
Trầu càng thắm nhớ lời thề năm xưa
Mạn thuyền em tựa chiều mưa
Giăng thanh gió mát vào chùa...Đào nguyên
Lý thương nhau, đã nên duyên
La rằng cái ả về miền gái ngoan
Xuôi về có nhớ ba quan
Dưới giời mấy kẻ biết làng bên sông...
Gọi đò giữa tối đêm đông
Nợ duyên con nhện giăng mùng gửi trao
Mái đình, nón thúng quai thao
Hoa thơm bướm lượn, yếm đào giêng hai
Còn duyên lên núi Thiên Thai
Nhớ nhau chờ đợi đêm dài chênh chao
Người ơi !
Người ở ngọt ngào...
Tình người Quan họ khắc vào tim anh !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
CLB Lục Bát Tỉnh Hải Dương