TẾT VỀ TRÊN QUÊ EM
Nguyễn Uyên Khuê
Tết về
trên khắp quê em
Bánh chưng, bánh tét lại xen rượu cần
Má đỏ
Ngồi bên người thân
Tết đến không khí thêm phần thắm tươi
Trẻ thơ nô nức vui cười
Mọi người hoan hỉ
Miệng cười hát ca
Mai thêm vẻ đẹp
kiêu sa
Đào bung cánh nở
xa gần ngát hương
Sẻ chia bao chuyện tỏ tường
Quây quần bên nỗi nhớ thương bao ngày
Dốc bầu tâm sự đêm nay
Cho thỏa mong nhớ bao ngày xa quê
Tương phùng
nâng chén rượu thề
Mỗi năm tết đến lại về bên nhau
Xuân nay và những xuân sau
Ai đi xa xứ
mau mau tìm về.
N.Y.K
Tác giả: Nguyễn Uyên Khuê
<nguyenuyenkhuegl@gmail.com>