PHIÊN CHỢ ĐẦU XUÂN

Khuất Quang Thảo
Đầu xuân em bán duyên em
Rủi may đặt cược một đêm chợ Viềng
Men tình tôi nếm ngả nghiêng
Bồng bềnh giữa cổng chợ thiêng say mềm
Lựa lời tôi mặc cả thêm
Cò kè ngã giá một đêm vi hành
Em chau ánh mắt đành hanh
Còn xuân chửa bán để dành cho không
Chợ Viềng đông lại càng đông
Thôi đành may rủi cho xong một đời
Duyên em giăng mắc ngang trời
Tôi thành bướm đực rong chơi vướng vào
Xin em đừng thách giá cao
Túi tôi còn độc hai hào, một xu
Mai về xin phép thầy u
Tôi mua cả chợ đắp bù duyên em./.
K.Q.T
(đêm chợ Viềng ngày 7 tháng Giêng năm 2019)
Đại tá: Khuất Quang Thảo
TBT báo Quốc Phòng Thủ Đô
khuatquangthao69@gmail.com