CỎ HOA THƠM NGÁT LỐI VỀ
Đồng Kế
Ngời lên trong ánh nắng xuân
Ngọt ngào hương nhụy thanh tân hoa cười
Miệng em chúm chím xinh tươi
Ánh trong mắt biếc bao người đắm say
Xuân nào như thể xuân nay
Vui nào như thể vui này hỡi em
Đung đưa sợi nắng bên thềm
Tóc em xõa xuống vai mềm lả lơi
Ngát thơm xanh thắm mộng đời
Chim ca én liệng đầy trời bướm hoa
Hân hoan trong khắp mọi nhà
Tình quê tình nước chan hòa yêu thương
Xuân lan khắp mọi nẻo đường
Xuân tràn khắp cả phố phường, làng quê
Cỏ hoa thơm ngát lối về
Đồng bằng, hải đảo, sơn khê, núi rừng!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
|
Bài thơ rất hay. Sâu lắng mà dạt dào tình cảm. Chứa chan tình yêu thiên nhiên, hòa quyện đất trời, lòng người! |