MỪNG XUÂN

Giao thừa gõ cửa từng nhà
Báo tin xuân trải đi xa mới về
Đã qua khắp nẻo đường quê
Giầu sang cũng đến không chê cảnh nghèo
Cũ đi, mới lại mang theo
Cũng ngày tháng ấy bao điều khác nhau
Đào mai ngõ trước vườn sau
Trên cành hoa nở khoe màu cùng ai
Mưa phùn rắc bụi bờ vai
Sườn non đã nở một vài bông lê
Thoi đưa con én đi về
Hương xuân ngào ngạt say mê lòng người
Long lanh đáy nước in trời
Ước mơ ùa đến đầy vơi nỗi niềm
Ai đem nắng trải bên thềm
Để cho môi thắm thêm duyên má hồng
Tác giả: Đỗ Hoàng Phong
(sinh năm 1926)
CLB Lục Bát Tỉnh Hải Dương