NHẶT LÁ KHÔ RƠI
”Nhặt cười nhặt khóc làm thơ
Nhặt mây làm áo lụa tơ cưới trời”
(Nguyễn Trọng Tạo)

Nguyên Hùng
Đầu năm phải gió khật khừ
Ai kêu ai nhắn cũng ừ đi ngay
Ít ly thì chẳng sợ say
Nghe nhiều không khỏi đắng cay, chạnh lòng
Còn xuân chi nữa mà mong
Ba mươi đâu nữa mà chong đèn chờ
Còn đâu con sóng vỗ bờ
Thuyền xa bến vắng vật vờ canh đêm
Còn chi anh, còn chi em
Ta giờ gối mỏi phía bên dốc chiều...
May còn một trái tim yêu
May còn sót lại ít nhiều thú chơi
Nhặt lên chiếc lá khô rơi
Viết nên trang sách tặng người ta thương.
N.H
Nhà thơ: Nguyên Hùng
Thành Phố Hồ Chí Minh