NGẨN NGƠ NHỮNG CHIỀU

Đồng Kế
Nàng về bên ấy Long Biên
Nắng chiều cuối vụ bóng nghiêng nghiêng cầu
Yên Viên, Phù Đổng, Trưng Mầu
Đã lành lạnh tái tê sầu… mênh mang
Bao nhiêu hoa cải nở vàng
Giang Biên, cầu Đuống mơ màng suốt đêm
Nàng về có nhớ hay quên
Quán Tình dang dở thuyền quyên hao gầy
Trong anh nỗi nhớ đong đầy
Năm năm tháng tháng ngày ngày khôn nguôi
Nhớ ơi là nét em cười
Hàm răng cái miệng thắm tươi hôm nào
Xuân về lại thấy nao nao
Sóng trong lòng lại xôn xao mấy bờ
Lại trào dâng vạn ý thơ
Nhớ em nhớ quá ngẩn ngơ những chiều!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội