TÌNH HẸN HÒ

Khuất Quang Thảo
Gặp nhau thêm một kiếp này
Để hồn chuông mõ nồng say lòng người
Để trong veo những nụ cười
Nghìn thu hoa nở hồng tươi tình đời
Gặp thêm kiếp nữa em ơi
Nhân gian còn lắm cuộc chơi hết mình
Không lầm lỡ, không phụ tình
Ta yêu như nắng lung linh diệu kỳ
Kiếp này mình gặp nhau đi
Mõ rung, chuông đổ đợi gì hỡi em
Đời cho mấy mảnh trời đêm
Trăng còn thao thức vàng thêm mấy mùa
Mấy mùa nhang khói cửa chùa
Hỏi rằng táo có còn chua trong lòng
Mấy mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Lung linh nến đợi người không gặp người
Hẹn nhau kiếp nữa em ơi
Chùa quê đã giục vang trời mõ chuông
Gặp thêm kiếp nữa rồi buông
Nghìn Thu còn ánh trăng suông mờ dần./.
TBT báo Quốc Phòng Thủ Đô
khuatquangthao69@gmail.com