HỢM HĨNH THỊ MẦU

Ngọc Thanh
Ơ hay... giữa chốn đông người
Vợ ngài "đầy tớ"... coi giời bằng vung
Vênh vang chiêng mõ yêng khùng
Nực cười Mẹ Đốp kháo tung cả làng!
Bao đời hợm hĩnh mở toang
Thị Mầu vén váy ngang tàng chơi ngông
Công dung, ngôn hạnh có không?
Vợ ngài "đầy tớ" tồng ngồng mới hay
Thị Mầu bước xuống sân bay
Biển xanh, ngựa víp đón ngay hợm à?
Thị Mầu đâu phải quý bà
Vui chi... Thị Kính xót xa phận đời!
Kính Tâm chân đất chơi vơi
Xin cơm, vay sữa... khát lời hát ru
Thi Mầu lộng thế ô dù
Bất công vênh váo... giời mù đẫm sương...
N.T
Tác giả: Ngọc Thanh
Thành Phố Hà Nộ