NHỚ KHÚC HÁT SÔNG QUÊ
Nhiều lần gặp nhau những năm 1980
Tối qua 7/1/2019 bất ngờ được tin nhà thơ -nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo sinh 1947
người con Diễn Châu- Xứ Nghệ đã rời cõi tạm hồi 19h50’ tại bv BM về nơi vĩnh hằng.
Ở nơi xa viết vội vài dòng thay lời viếng

NT- NS Nguyễn Trọng Tạo
Nguyễn Đức Vân
Nhớ sao khúc hát SÔNG QUÊ*
DÒNG Lam chẩy mãi xuôi về nơi đâu
SÔNG BÙNG ai nối nhịp cầu
Cho vơi nỗi nhớ đêm thâu trăng mờ
ĐÒ NGANG đôi mắt mộng mơ
LÀNG QUAN HỌ vẫn đợi chờ hội xuân
NƯƠNG THÂN cõi tạm bao lần
Người đi để lại giọt thầm lệ cay
ĐỒNG DAO ai hát mà hay
CON ĐƯỜNG... xưa những mùa say ngọt ngào
Nghĩa tình thương bạn gửi trao
Câu thơ viết vội gửi vào hư không !
N.Đ.V
* Một số tác phẩm của nt-ns NTT
Kariya-Aichi-JAPAN, đêm 7/1/2019
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương