Thứ hai, 15/06/2026,


Chỉ bốn mùa trôi (Hô Đình Bắc) (31/12/2018) 

 CHỈ BỐN MÙA TRÔI

 

 

Hồ Đình Bắc

 

Xuân xinh trẻ cũng qua rồi 
Để buồn cho cánh hoa rơi cuối đường
Hè về bao nỗi vấn vương
Mưa rào cuộn nước, chợt thương cánh bèo

 

Thu sang con lũ về theo
Heo may lạnh lối - Tím chiều hoàng hôn
Đông già dù đến chậm hơn
Rét làm tê tái nỗi buồn tháng năm

                                                          

Bốn mùa qua lại trầm luân
Có ai cản được một lần mùa trôi?
Bâng khuâng ngoảnh lại: cuộc đời
Giật mình chợt hiểu kiếp người qua nhanh.


H.Đ.B

 

 

Tác giả: Hồ Đình Bắc
hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 01/01/2019 16:20:58)

Thưa anh Bắc!
"Bâng khuâng ngoảnh lại:cuộc đời/Giật mình chợt hiểu kiếp người qua nhanh". Xin được bày tỏ sự đồng cảm qua mấy câu tôi viết khi bước sang tuổi lục thập (thoắt giờ đã thất thập!).
Mà sao?
Ngọ phi! Tí...hợi đều phi!
Ngoái trông thiên mệnh đã tri lúc nào
Mà sao vẫn hỏi làm sao
Mà sao hồn vẫn nao nao nỗi niềm...
Đ.Y.V

Chúc mừng Năm Mới Ban biên tập!

Các bài khác: