CẢI VÀNG NỞ MUỘN

Khuất Quang Thảo
Con đường xưa ấy em qua
Chiều nay nở muộn nhành hoa cải ngồng
Tôi về tha thẩn ven sông
Ngại ngùng chẳng dám lên đồng hoa chơi
Cải vàng nở bấy lâu rồi
Bướm say hương phấn lả lơi dập dìu
Đường xưa nghiêng ngả bóng chiều
Muốn, sao chẳng nỡ ngỏ liều một câu
Cải ngồng em chở đi đâu
Nhẹ tay thôi nhé kẻo nhàu nhĩ hoa
Con đường em vẫn đi qua
Bỗng hoàng hôn xuống nhạt nhòa nắng phai
Tôi gồng năm tháng trên vai
Gánh hương cải đắng vườn ai năm nào./.
K.Q.T
Tác giả: Khuất Quang Thảo
Đại tá, TBT báo Quốc phòng Thủ đô
Khuatquangthao69@gmail. Com