NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM BÁO
[1].gif)
Nhà thơ Cao Trần Nguyên
Cái nghề làm báo mỏi mòn
Thương con vất vả lại còn hiểm nguy
Giỏi giang cũng phận nữ nhi
Gặp phường giá áo thị phi khôn lường...
Cái nghề làm báo dị thường
Thương em phận gái dặm trường bấy nay
Nhiều khi nhả ngọt nuốt cay
Ngợi ca kẻ cắp người ngay bất bình...
Cái nghề làm báo thấu tình
Tác nghiệp một mình gặp lũ bảo kê
Đòi ăn chặn thả bùa mê
Chị tôi vẫn hướng tâm về nghĩa nhân
Biết là lụy đến người thân
Cái nghiệp đã ngấm vào cân não rồi
Xin tôi! Cho được là tôi
Sá cày sẽ thẳng thứ ngôi không màng!
C.T.N
_______________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email:caotrannguyen@yahoo.com.vn