VỀ PHÍA BUÔNG XUÔI

Lương Xuân Khôi
Trải lòng muốn viết vần thơ
Câu thương câu nhớ vật vờ hiện ra
Vừa xanh nụ đã vàng hoa
Đang tươi tỉnh lạ, bỗng gà gật say.
Bấm coi ...tính tháng đong ngày
Núi bồi, sông lở, trăng gày guộc trăng
Ngả nghiêng chỉnh sửa lệch bằng
Cứ như quan họ dùng dằng chia phôi
Gió bay về phía buông xuôi
Có mang vạt áo em tôi qua cầu?
Ngập ngừng bút, ngắc ngư đầu
Đưa tay vuốt tóc bạc mầu tình duyên
Buâng khuâng bến vắng bóng thuyền
Vì yêu cứ buộc lời nguyền vào phao!
L.X.K
Tác giả: Lương Xuân Khôi
Thành Phố Vũng Tàu