LÀ THƯƠNG

Đồng Kế
Tiếng lòng như đã xôn xao
Bao giờ mới thoả khát khao một lần
Hoa mùa xuân bướm mùa xuân
Trong nhau thức dậy những vần thơ say
Dám liều đánh bạo cầm tay
Hồn hoang sống lại những ngày gió mưa
Xạc xào mấy bụi lau thưa
Vầng trăng cuối tháng cũng vừa nhú lên
Một chiều không thể nào quên
Một chiều rất thật ấm êm nồng nàn
Trái tim anh trái tim nàng
Cùng chung nhịp đập rộn ràng... giao thoa
Mấy bờ sương khói loang ra
Đêm bình yên thật hiền hoà gió trăng
Tình yêu mãi mãi vĩnh hằng
Và ta nói với nhau rằng... là thương!
Đ.K
Tác giả: Đông Kế
Thành Phố Hà Nội