NHỚ MẸ
.jpg)
Lê Thị Phương Nõn
Ngồi buồn thương mẹ ta xưa
Nón mê áo vá nắng mưa trên đồng
Con cua con cáy con còng
Trưa hè oi ả nhưng lòng mẹ vui
Chắt chiu từng hạt vàng rơi
Gom từng đọn sắn từng gùi khoai khô
Cho con thơm bát cơm no
Mẹ luôn dành dụm thơm tho nghĩa tình
Thương con dành hết phần mình
Đội mưa cõng nắng nét xinh đâu còn
Má hồng phai nhạt nét son
Bóng dừa nay đã đổi còn bóng xiêu
Bếp rơm nhớ khói lam chiều
Con thèm thấy dáng mẹ yêu năm nào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Ngỡ như được mẹ ấp vào lòng ru
Vội vàng con mượn vần thơ
Gửi trăm nỗi nhớ niềm mơ cất giùm
Tơ vàng trải giữa chiều hôm
Mà sao lạnh giá tâm hồn mẹ ơi
Ai từng chịu cảnh mồ côi
Ước mong có mẹ một trời ước mong
L.T.P.N
Tác giả: Lê Thị Phương Nõn
CLB Lục bát Tỉnh Hải Dương