KỶ NIỆM 10 NĂM THI ĐÀN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM (2008-2018)
(Ngày 9-12-2018 tổ chức tại Nhà khách Chính Phủ số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội)

Nguyễn Hồng Vinh
Thi đàn truyền thống của ta
Tình thơ lục bát vang xa muôn đời
“Tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời ngàn thu
Ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du
"Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày...”
Bao nhiêu ý đẹp lời hay
Nâng cao cuộc sống, làm say lòng người
Lục bát khóc, lục bát cười
Ngọc Châu ghen tỵ, vàng mười chịu thua
Lục bát ai bán mà mua ?
Vườn xuân Lục Bát được mùa thơ ca
Ai đưa tình ý mặn mà
Cho lòng rực lửa như ta với mình
Vui như buổi sáng bình minh
Bao câu lục bát thắm tình nước non
Dù cho nước chảy đá mòn
Câu thơ lục bát sắt son tháng ngày
Dồi dào ý đẹp lời hay
Muôn người, muôn xứ mê say sớm chiều
Giai nhân ngưỡng vọng yêu kiều ,
Càng yêu Lục Bát, càng yêu cuộc đời
Em vào câu sáu chào mời
Anh trao câu tám đẹp lời giao duyên
Hiệp vần như bến gặp thuyền
Đôi dòng như cuộc nên duyên cau trầu
Ngọt ngào từng ý từng câu
Mối tình Lục Bát càng lâu càng bền
Người ơi đến hẹn lại lên
Nâng ly, cạn chén thêu tên chúng mình
Rạng ngời ánh mắt lung linh
Niềm vui Lục Bát đậm tình ngàn xuân
Bài thơ Lục Bát tươi vần
Thể thơ quyện nhạc, trong ngần, sắc âm
Cùng về kỷ niệm mười năm
Trời thơ lấp lánh, trăng rằm lung linh
Dập dìu thi hữu, thi huynh
Cùng vui lễ hội, chung tình, hoan ca
Bắc Nam sum họp một nhà
Xây đời cao đẹp nở hoa thanh bình
N.H.V
Tác giả: Nguyễn Hồng Vinh
CLB Lục bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu