MẢNH TRỜI BÌNH YÊN

Khuất Quang Thảo
Chán mùi cám lợn đang khê
Thèm vui ta lại tìm về phố quen
Nơi người và quỷ bon chen
Phố khuya vàng một ngọn đèn hắt hiu
Lại sài cơm hẩm, phở thiu
Lại hoa mắt cảnh dập dìu gái trai
Tạm quên cái đận ngô khoai
Phố đeo mặt nạ kiếm vài cốc vui
Kệ cho cám lợn bốc mùi
Hương quê về phố còn bùi ngùi trông
Ao bèo an phận má hồng
Gót sen dẫm nát chiều đông lạnh lùng
Thương nhau vạch lối đi chung
Cám khê thì đạy kín vung được rồi
Ta về phố của ta thôi
Quê hương chào nhé mảnh trời bình yên
K.Q.T
Tác giả: Khuất Quang Thảo
Đại tá, Tbt báo Quốc phòng Thủ đô
Khuatquangthao69@gmail. Com