NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG
(Chiết tự vi đề Thơ Phương Nga)
.jpg)
Nguyễn Phương Nga
N ắng trên quê lúa Thái Bình
Ắ p đầy tình cảm mến thương tìm về
N ghiêng nghiêng vành nón chân quê
G ót son thong thả triền đê trải dài
Ấ p e gió nhẹ khoan thai
M ột màu vàng óng kín hai bên đường
Q uê hương biết mấy thân thương
U ng dung thả bước má hường hây hây
Ê m đềm nắng ngủ trên cây
H oa thơm khoe sắc hương đầy khắp nơi
Ư ơm mầm hoa lá đâm chồi
Ơ n người chăm sóc mùa trôi nối mùa
N găn dòng nước mặn đồng chua
G om tơ dệt chiếu thêu thùa chèo lơi
N.P.N
THÁI BÌNH QUÊ LÚA MỘT THỜI
VANG DANH NĂM TẤN TÌNH NGƯỜI CHỨA CHAN.
Tác giả: Nguyễn Phương Nga
Tỉnh Thái Bình