ĐÊM TAM ĐẢO ĐỌC KIỀU
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Truyện xưa đọc ở nơi này
Mây mù lớp lớp phả dày vào dêm
Đào ai oán huyệt sâu thêm
Câu thơ khắc khoải trăng thềm đầm sương
Rút chi cái sổ đoạn trường
Sở Khanh lường gạt trăm đường cụ ơi
Tay phàm đồng rụng đồng rơi
Bao Kiều trong chốn bốc rời bán, buôn…
Đời thấm tháp nỗi mưa tuôn
Mỏng manh ướt sũng cánh chuồn thảm thương
Lưới tình ai bủa mà vương
Tú Bà, Tôn Hiến…cùng phường cả thôi
Đồng tiền không đổ mồ hôi
Những tuồng giá áo làn môi cặp kè
Tàn đêm nhớp nháp “ca ve”
Đã nhờn hương khói còn đe thánh thần
Trăm năm trong cuộc phù vân
Câu Kiều cụ viết tay lần sang trang
Lệ đâu từng chữ hàng hàng
Rơi đầm nhân thế đưa tang kiếp người.
N.L.C
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Thành Phố Hà Nội