LIÊN KHÚC CHÚC MỪNG MỪNG NGÀY 20 THÁNG 11
.jpg)
Trần Mạnh Tuân
THẦY
Vì trăm năm phải trồng người
Qua sông bao chuyến đò đời thầy đưa?
Gieo mầm mơ ước sớm trưa
Một đời trao chữ lại vừa chở tâm!
TRÒ
Trắng trong chẳng chút bụi lầm
Như trang sách mới mọi phần thơ ngây
Bên nhau chơi học tháng ngày
Nhì ma nhất quỷ... tiếp ngay học trò!
SÁCH
Kho tàng kiến thức trời cho
Bạn chân tình chẳng âu lo một thời
Bốn phương tám hướng góc trời
Từ trong trang sách... cuộc đời nở hoa
TRƯỜNG
Nơi này nâng bước bay xa
Hành trang, kí ức theo ta một thời
Tháng năm rèn giũa nên người
Mái trường nơi ấy... những lời thầy trao.
T.M.T
Tác giả: Trần Mạnh Tuân
THành Phố Hà Nội