TRƯỚC GIỜ CHIA TAY
.jpg)
Nguyễn Ngọc Đấu
Chào nơi cắt rốn chôn rau
Con về nơi chốn rừng sâu xa vời
Mong Mẹ tâm tỉnh nghỉ ngơi
Mùa màng con bận chẳng người lo toan
Ra đi lệ ứa hai hàng
Đèn khuya loe lắt dầu đang cạn dần
Con mong sao Mẹ bình an
Để con thu hoạch mùa màng tinh tươm
Công lao đã đổ sớm hôm
Mồ hôi nước mắt chỉ dòm mùa thôi
Con đi mà dạ rối bời
Bên ni mắc núi kia thời vướng sông
Ra đi mà chẳng an lòng
Cầu trời khấn phật mà mong an lành
Vẫy tay tạm biệt xứ Thanh
Chỉ mong sao đấng sinh thành bình an
Con về thu gọn mùa màng
Chia tay chào Mẹ, mênh mang nỗi buồn....!
N.N.Đ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đấu
Gia Lai -Tây Nguyên