SAY
.gif)
Huỳnh Thúy Kiều
cầm phù sa rót vào đêm
say mùa nước nổi mới mềm lòng anh
soi trăng
bóng giếng tròng trành
nửa cơn mưa nhỏ
vẽ thành đại dương
ngắn
dài
mấy bước tinh sương
bờ xa gọi vọng
nhịp đường hút xa
câu thơ run rẩy nhớ nhà
chiêm bao chợt tỉnh
hay là đang mơ?
rây men ủ chén cơm chờ
đợi nồng giọt rượu
vật vờ miền em
vấp khuya đổ nhớ tràn thềm
nâng ly hốt ảo
đi tìm hứng trăng
rót cho đầy buổi muộn mằn
sen mùa nước nổi hương đầm dịu hương
chất thu vàng ruộm bên tường
anh đem
sâu
rộng
yêu thương đồng bằng
say từ cọng gió đang giăng
cả phù sa đỏ cho bằng lòng em
bới đêm trắng giấc lạc thèm
đơn côi một đóa kiều sen
mỏng
dày
chia chiều
uống hết heo may
chia em
uống hết đắng cay sông buồn...
H.T.K
_________________
Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều (Cà Mau)