VẮNG TRĂNG

Đỗ Anh Thư
Chiều buông gió thả ngang trời
Sợi vàng đan áo mây phơi bóng tà
Chuông chùa đồng vọng ngân nga
Màn sương trắng nhẹ la đà phủ giăng
Đêm rằm sao thiếu ánh trăng?
Ngân hà vắng bóng Nguyệt Hằng yêu thương
Trăng rơi vào cõi vô thường
Gót son còn dấu bụi đường lãng du
Gió về...lá rụng màu thu
Bên hiên ngọn nến tù mù vàng soi
Vi vu gió hát lưng đồi
Một mình ôm bóng - đơn côi một mình
Nhếch cười...nửa nụ môi xinh
Nghe đời quạnh vắng - nghe tình xót xa
Lạnh lùng uống giọt sương sa
Ngẩng đầu ...đã thấy ánh ngà lung linh..
Đ.A.T
Tác giả: Đỗ Anh Thư
Thành Phố Hồ Chí Minh