"TRĂM NĂM TRONG CÕI NGƯỜI TA"
.jpg)
Nguyễn Ngọc Đấu
Xưa khen kín cổng cao tường
Rụi thiêu con mắt Quân Vương tháng ngày
Tục giờ thiên biến đổi thay
Giai nhân mỹ nữ có đầy muôn nơi
Nhân duyên bởi tại số trời
Người ưa của lạ lả lơi thả hồn
Điểm tựa yếu ớt long son
Mỗi khi cần đến đâu còn bờ vai
Cũ xưa đâu hợp thời nay
Đá mòn bởi nước mỗi ngày chảy qua
"Trăm năm trong cõi người ta"
Tường cao cổng kín gian tà nấp trong
Mấy ai cầm giữ được lòng
Tục xưa âu cũng chẳng mong mỏi gì
Xin đừng cổ hủ khinh khi
Lưng trần yếm thắm ai thì phô trương
Thời nay chuyện ấy xem thường
Bưởi dừa mơn mởn ngát hương dâng đời …!
N.N.Đ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đấu
Gia Lai Tây Nguyên