SAO EM CÒN MÃI TẦN NGẦN ĐẮN ĐO

Đồng Kế
Em ngồi dệt mộng cùng thơ
Mơ về đâu một bến bờ yêu thương
Tơ lòng anh đã vấn vương
Suốt bao ngày thẳm đêm trường nàng ơi
Nụ hôn em gửi lên trời
Đắm say anh đã trót rồi từ lâu
Dẫu ngàn cách trở sông sâu
Đã yêu xe mối bắc cầu ta sang
Đầy trời gió thổi mênh mang
Bao nhiêu hoa cải nở vàng bãi sông
Có về cùng với anh không
Hoàng hôn nhuộm tím đỏ hồng chiều nay
Hãy cùng tay nắm lấy tay
Chọn năm chọn tháng chọn ngày... sang xuân
Ngát nồng hương nhụy thanh tân
Sao em còn mãi tần ngần đắn đo?!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội