LỤC BÁT THÁNG MƯỜI MỘT 2018
.jpg)
Trần Mạnh Tuân
Tháng Mười Một đến… hết năm!
Hai nghìn mười tám lặng thầm trôi qua
Tình người vướng bận lòng ta
Đời sao lắm thế phong ba nổi chìm?
Dõi đời theo ánh mắt chim
Trần gian giảo thiết kiếm tìm gì đâu
Kiếp người chung phận bể dâu
Nghe nhìn chi lắm thêm đau nỗi đời
Bình yên đành phận làm người
Càn khôn lắm chữ nhiều lời… dạy thêm
Nói mà nào có làm nên
Tháng Mười Một nhắc chớ quên một ngày
Già rồi chẳng hết đắm say
Đôi vần lục bát tháng ngày trao nhau
Trời hành thơ thẩn còn lâu
Thôi đành vui nhận cái câu số rồi!
T.M.T
Tá giả: Trần Mạnh Tuân
Thành Phố Hà Nội
.