TIẾNG RAO ĐÊM

Hồ Đình Bắc
Tiếng rao lạnh giữa đêm mưa
Bánh mềm giờ chuyến sang chua mất rồi
Vắng tanh ngõ phố trở trời
Tiếng rao trộn với mưa rơi xuống đường
Cho em cõi tạm vô thường
Mỏng tang cái bóng in đường cùng mưa
Em ơi hàng sắp hết chưa
Mà nghe thấy tiếng rao thưa, thưa dần
Cả ngày rạc mỏi bước chân
Khuya rồi phố ấy mấy lần em qua?
Tiếng rao lạc giữa trời xa
Mong manh như gió lại va cửa cài
Bóng nghiêng em với phố dài
Bán rong trên phố còn vài người thôi
Mà mưa dăng kín đất trời
Hẩm hiu đeo bám cả đời cùng em.
H.Đ.B
Tác giả: Hồ Đình Bắc
hodinhbac@gmail.com