ĐÊM CHÈO QUÊ

Nguyễn Đức Vân
Lới Lơ*...nghiêng ngả sân đình
Chiếu chèo lại để chúng mình bên nhau
Lệch Chênh nàng trước chàng sau
Đường Trường tặng áo qua cầu gió bay
Trêu Hoa ghẹo nguyệt* đêm nay
Bóng Quê thềm giãi Bống Say Rượu đào
Du Xuân nón thúng quai thao
Bước Chân nhịp đuổi ngã vào Chiếu chăn
Quạt màn Chức Cẩm hồi văn
Hát ru Đào liễu tháng năm đợi ngày
Đường trường Vãn cảnh hội nay
Gà rừng gáy sáng, Xẩm say Hề Mồi
Sử xưa Mùng đã hạ rồi
Nàng ơi ! Duyên phận... về nơi trốn tìm
Trăng rơi Tuyết dạt sương đêm
Lại say Bình tửu Sắp mềm môi ai
Ngẩn ngơ Ngâm sổng thêm dài
Hải Đường đã thắm sớm mai đông về !
N.Đ.V
* Chữ hoa là làn điệu Chèo cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ