THƠ VÀ QUÊ
.jpg)
Nguyễn Đức Vân
Xa nhà xách một túi thơ
Túng tiền rao bán đợi chờ khách mua
Ngồi từ sớm đến tận trưa
Ve chai, đồng nát lượn vừa qua đây
Ngó nghiêng, cầm sách trên tay
Giấy ít vậy, có ngần này người ơi ?
Chắt chiu...vắt óc cả đời
Thương cho con chữ, bán rồi về đâu
Gốc đa cùng bạn chăn trâu
cuốc cầy...cho đỡ nát nhàu trái tim
Còn thương em nhớ đi tìm
Cùng lên rừng hái mua, sim trên đồi
Chúng mình lại đếm sao trời
Đêm phố núi, ngắm trăng rơi thượng huyền
Quê hương nơi chốn bình yên
Dấu xưa, bến cũ con thuyền còn đây
Túi thơ bầu rượu ngất ngây
Vui cùng bè bạn...thêm say nghĩa tình !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương