LẠI CÀNG THÊM MƠ

Đồng Kế
Mênh mông sóng lúa đồng chiều
Ai đem thả một cánh diều lên mây
Nỗi lòng thêm ngẩn ngơ say
Ngàn hoa mơ bướm vờn bay la đà
Vẳng nghe một khúc tình ca
Giọng ai thánh thót ngân nga bổng trầm
Nhặt khoan khoan nhặt... rất gần
Tiếng yêu thức dậy mấy lần hồn hoang
Ai xui ta đến với nàng
Đêm nay dưới ánh trăng vàng lả lơi
Đất lành đang cũng sinh sôi
Cỏ cây thức giấc đâm chồi mướt xanh
Lá non run rẩy trên cành
Em ngồi nép giữa lòng anh mơ màng
Đôi con tim mộng rộn ràng
Càng khuya mỗi lúc lại càng thêm mơ!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội